Mầm dai... mại dâm!?
Quý nhau, dẫn mối cho nhau (!)
(Cadn.com.vn) - - Em hả, anh có 2 người bạn muốn đi chơi, chuẩn bị tiếp chu đáo giùm anh nhé - T. mập bật loa ngoài ĐTDĐ. Cô gái đáp lại, giọng nhỏ nhẻ: “Dạ, với anh nữa là 3 phải không? Đến khách sạn D. lấy phòng rồi gọi lại cho em nhé!”. Đó, ông thấy không, chỉ cần gọi một tiếng là em út sẵn sàng phục vụ. “Hàng” này chuẩn lắm...
Là chủ một cửa hàng kinh doanh xe máy, trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền, môn “giải trí” mà T. ưa thích là “ăn bánh trả tiền”. Theo “triết lý” của T., như thế vừa thỏa mãn được “lòng tham của đàn ông” mà vẫn chung thủy với vợ về mặt tình cảm(?). Mỗi tuần một đôi lần, T. cùng vài người quen lại xuất hiện ở một khách sạn trên đường Đống Đa hoặc đường Lý Tự Trọng (Đà Nẵng). “Đi hoài rồi... nghiện như nghiện ma túy hồi nào không hay ông ạ. Nhưng em út phải đẹp và luôn đổi mới. 500.000 đồng một lần cộng 100.000 đồng cho một giờ khách sạn là ok! Buôn có bạn, bán có phường. Chơi bời cũng vậy. Gặp em nào ưng ý, người này giới thiệu cho người kia. Lúc cần, gọi hàng chục em cũng có” - T. vừa như tâm sự, vừa như khoe mẽ.
Quốc - làm việc một Cty địa ốc cũng nghiện “món” này không kém gì T. Quốc được sếp tin tưởng nhờ... rành các chốn ăn chơi. Anh ta thường được giao nhiệm vụ đón tiếp các đối tác từ TPHCM, Hà Nội. Sau chầu nhậu đặc sản và suất massage “thư giãn”, các đối tác về phòng sẽ có các em chân dài “phục vụ” để “lấy hên”. Nếu mua bán thành công, khách lại được “chiêu đãi” để mừng thắng lợi. Một số doanh nhân quen biết cũng chuyển tiền vào tài khoản để Quốc tiếp khách giúp lúc họ đi công tác xa (tất nhiên là kèm theo một khoản bồi dưỡng kha khá). Cứ như thế, Quốc vừa là một tay “cò” đất, vừa là một kẻ môi giới mại dâm từ bao giờ chẳng hay.
“Đẳng cấp” hơn, Hiển - một tay chơi có quen biết rộng với giới nghệ sĩ - không những có trong tay “danh bạ” điện thoại của gái gọi hạng sang ở Đà Nẵng mà còn là chỗ thân thuộc với khá nhiều “tú bà” ở các thành phố lớn. Đi đến đâu, Hiển chỉ cần “a-lô” một tiếng là có cả tá em út sẵn sàng có mặt. Không những thế, dù ngồi ở Đà Nẵng nhưng chỉ cần gọi điện thoại cho một “má mì” nào đó là Hiển có thể chiêu đãi bạn bè ở Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ và nhiều nơi khác bằng những “bữa tiệc chân dài”...
Một chủ nhà trọ chứa mại dâm. |
Nhan nhản như nấm sau mưa
Ở Đà thành, gái mại dâm không bị trói buộc bởi các “tú bà” và bọn ma cô, trừ những tiếp viên của các quán karaoke muốn “làm thêm” trong giờ phải nộp “tiền xâu” cho chủ, đa số đều tự “kinh doanh”. Chỉ cần gặp nhau một lần, khách thích thì xin số điện thoại để giới thiệu cho bạn bè và liên lạc khi cần. Nhiều cô để lại số điện thoại tại các nhà nghỉ, khách sạn nhờ “tiếp thị” giúp. Tuy biết môi giới mại dâm là vi phạm pháp luật nhưng để thu hút khách trọ, nhiều cơ sở lưu trú vẫn cố tình vi phạm. Năm 2007, khi lực lượng CA triệt phá ổ mại dâm tại khách sạn H. (ở Q. Hải Châu) thì tại nhà nghỉ cùng tên, cùng chủ cách đó chừng 100m ngày hôm sau khách vẫn dập dìu. Sau đó, khách sạn H. và nhà trọ H. cùng đổi tên và tiếp tục chứa mại dâm nhưng cảnh giác cao hơn, họ từ chối gọi gái cho khách lạ.
Đối với khách quen, những người phụ trách các cơ sở lưu trú này đưa ra list (danh sách) số điện thoại và giá đi khách của cả chục cô gái cho khách tự chọn. Nếu gọi đến không vừa ý, khách cho cô gái đó vài chục ngàn gọi là tiền xăng xe và gọi cô khác. Tại nhà trọ T. (ven đường Lê Văn Hiến, Q. Ngũ Hành Sơn), tình trạng môi giới và chứa mại dâm vẫn tồn tại gần 10 năm qua. Hoạt động mại dâm cũng phổ biến ở các dịch vụ massage. Một số cơ sở chỉ cho nhân viên kích dục và tuyệt đối cấm bán dâm tại chỗ trong ca làm việc. Nhưng ở nhiều cơ sở, cảnh nhân viên massage và khách mua dâm diễn ra khá công khai. Cơ sở massage M. (ở đường Trần Hưng Đạo, Q. Sơn Trà), cơ sở massage của khách sạn T. (ở đường Ông Ích Khiêm), khách sạn H. (Q. Hải Châu) là nơi các hướng dẫn viên du lịch thường đưa khách nước ngoài đến massage, sau đó là “mát xế”.
Sau đợt truy quét quyết liệt của lực lượng CA vào các ổ mại dâm trá hình núp bóng “quán hớt tóc thanh nữ” trên đường Nguyễn Tri Phương (Q. Hải Châu) năm 2004, các quán hớt tóc nữ kích dục hoặc chèo kéo khách mua dâm đã hoạt động rầm rộ trở lại ở khu vực này và còn “bung” ra nhiều khu vực khác. Chỉ một đoạn ngắn đường 2-9 phía trước Cty Sông Thu đã có 4/6 điểm hớt tóc có biểu hiện mại dâm. Còn dọc đường Lê Văn Hiến thì có hàng chục quán, hoạt động của các điểm mại dâm trá hình này kéo theo nhiều hậu quả về ANTT.
Những “cô gái chân dài” bị bắt khi hoạt động mại dâm. |
Có điều ngạc nhiên là khi chúng tôi phản ánh về những điểm hoạt động mại dâm này, một số cá nhân có trách nhiệm tỏ ra biết rất rõ nhưng chỉ... cười mà không trả lời vì sao những điểm tệ nạn này có thể tồn tại ngang nhiên, dai dẳng?!